“Săn” cướp giật trên phố (2)

Thứ năm, 03/12/2015 11:27

* Bài cuối: “Săn” những tên cướp đi xe phân khối lớn

(Cadn.com.vn) - Chuyên án C079 chính thức khép lại cũng đã ghi dấu sự kiên trì, trí dũng của lực lượng CSĐTTP về TTXH CATP Đông Hà. Nhưng, các anh chưa được phép nghỉ ngơi sau chặng dài săn đuổi cướp khi phía trước tội phạm tiếp tục lộng hành và tin báo về những vụ cướp giật lại tiếp tục được báo về.

Tối 10-11, chị H.N.H ngồi sau xe máy người yêu đi trên đường Lý Thường Kiệt (TP Đông Hà) thì bất ngờ có 2 nam thanh niên đi trên chiếc xe Exciter 150 phân khối màu đỏ trắng không gắn BKS giật túi xách (trong túi có 1 Iphone 5, tiền, CMND và thẻ ATM). Nạn nhân chỉ cung cấp được thông tin: đối tượng ngồi sau đội MBH màu trắng, đeo khẩu trang nên việc điều tra đầy khó khăn. Ngoài biện pháp truy xét, mật phục, TS không bỏ qua bất kỳ manh mối nào liên quan. Trong đó, đáng chú ý là chiếc thẻ ATM của nạn nhân.

Trên hành trình truy xét đối tượng đi xe phân khối lớn, TS phát hiện 2 đối tượng nghi vấn cướp giật khác và triệu lập làm việc là Mai Đức Dự và đồng phạm. Dự khai nhận, chỉ mấy chục phút trước đã cướp giật chiếc ĐTDĐ của một người trước cổng Trường chuyên Lê Quý Đôn. Tuy nhiên, đây hoàn toàn không phải cặp đôi  mà TS đang truy xét.

Lê Văn Tuấn cùng tang vật chưa kịp tiêu thụ, tẩu tán.

Ngày 13-11, qua điều tra, BCA nắm được thông tin, thẻ ATM của chị H. đã bị “nuốt” tại trụ rút tiền do 3 lần nhập sai mật khẩu. Khẩn trương kiểm tra từ hình ảnh lưu lại tại đây cho thấy đối tượng mang áo khoác, MBH, đeo khẩu trang che hết khuôn mặt và đeo cả găng tay. Trước chứng cứ mới này, CATP Đông Hà quyết định lập Chuyên án C150. Các mũi TS được tỏa ra trên các ngả đường như Lý Thường Kiệt, 9D, Hùng Vương, Ngô Quyền... nhằm đón lõng đối tượng nhưng không đạt kết quả. Tối ngày, BCA lại tiếp nhận thông tin xảy ra vụ cướp giật gần kiệt đường Đoàn Thị Điểm, cũng là 2 đối tượng đi xe phân khối lớn. Tuy nhiên, lần này chúng đã “vồ” hụt.

Ngày 15-11, lực lượng BCA họp nhanh. Trung tá Lê Phi Hùng - Trưởng CATP Đông Hà đồng ý với đề xuất cho trưng dụng toàn bộ máy bộ đàm để chủ động trong “săn” cướp, đeo bám và cung cấp thông tin. 8 mũi TS có bộ đàm tỏa ra các cung đường. Một số mũi TS khác cũng nhận lệnh mật phục, rà soát. 19 giờ 15, TS phát hiện 2 đối tượng đi xe phân khối lớn có nhiều nghi vấn đang bám theo phụ nữ đeo túi xách, điều khiển xe máy trên đường Tôn Thất Thuyết. Khi 2 đối tượng vọt xe lên để giật thì bất ngờ người phụ nữ rẽ chiều. Bọn chúng hụt tay nên rẽ về đường Hải Thượng Lãn Ông. Tổ TS vừa bám sát vừa báo cho các tổ khác. Ngay lập tức, một thế trận được giăng ra để vây đối tượng lại.

Lê Văn Quốc.

Quá trình đeo bám, TS phát hiện tên ngồi sau vừa sử dụng điện thoại lại liên tục rút Ipad từ trong người ra kiểm tra. Nhận định có thể là “hàng” chúng vừa “ăn bay”, Chỉ huy BCA phát lệnh dồn, vây bắt đối tượng. Bị truy đuổi, hai đối tượng tìm cách tẩu thoát. Chúng lần vào các ngõ hẻm, kiệt nhỏ và khi phi ra đường Lê Lợi thì bị TS chốt chặn. Đối tượng ngồi sau bị quật ngã, đối tượng điều khiển xe đã tẩu thoát. Quá trình khống chế đối tượng này, có 2 TS bị thương. Những mũi TS còn lại tiếp tục truy vây đối tượng tháo chạy. Kiểm tra trong người đối tượng sa lưới là Lê Văn Quốc (1990) phát hiện có nhiều tài sản và giấy tờ mang tên người khác. Tuy vậy, Quốc không chịu khai đồng phạm và phải đến hôm sau y mới “bật mí” người điều khiển xe chính là em ruột Lê Văn Tuấn (trú P. 2, TP Đông Hà). Tuấn cũng chính là người vào trụ dùng thẻ ATM của bị hại để rút tiền. Anh em Quốc làm ăn ở xa thời gian dài, mới trở lại Quảng Trị.

Phương tiện anh em Quốc sử dụng gây án.

Từ lời khai này, CQĐT thực hiện bắt khẩn cấp đối với Tuấn. Cả hai thừa nhận, trước khi bị bắt 10 phút đã thực hiện vụ cướp giật tại địa bàn P. 3 (TP Đông Hà). Nạn nhân là chị T. đi cùng chồng. Trong các ngày 12 đến 14-11, anh em Quốc còn cướp giật trót lọt 4 vụ khác trên địa bàn TP Đông Hà. Toàn bộ tang vật anh em Quốc chiếm đoạt đều chưa kịp tiêu thụ đã bị thu giữ.

Chuyên án C150 khép lại nhưng nỗi vất vả gian nan của lực lượng CSĐTTP về TTXH CATP Đông Hà chưa dừng lại. Ngày 26-11, sau khi nhận tin báo, qua 24 giờ truy nóng, các anh tiếp tục bắt giữ kẻ gây án cướp giật trên đường Hàm Nghi là Nguyễn Duy Truyền (1989, trú xã Hải Quế, H. Hải Lăng). Theo lời bị hại N.T.H.H, sau khi bị giật ví, chị còn đuổi xe theo năn nỉ xin trả lại giấy tờ còn tiền vàng cứ lấy nhưng bất thành. Truyền khai nhận trong ví của bị hại có 1 dây chuyền vàng, 2 nhẫn vàng (tổng cộng 4,5 chỉ), 5 triệu đồng, CMND. Qua đấu tranh cho thấy Truyền còn liên quan đến một số vụ trộm khác.

Hình ảnh ghi lại đối tượng cướp giật dùng thẻ ATM của bị hại T. vào rút tiền.

Trở lại bình yên sau những ngày săn bắt cướp, ẩn trong đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, khuôn mặt phờ phạc do áp lực, trải qua nguy hiểm vẫn luôn thấy ở các chiến sĩ CATP Đông Hà rạng ngời một niềm tin: không chùn bước trước gian nan, thử thách.

Bảo Hà